Sự kiện ca sĩ Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh về thăm quê hương lần đầu tiên được giới truyền thông đón chào trước nhất. Tuy nhiên không dễ tiếp cận!
Sáng qua 10.11 ca sĩ Phạm Quỳnh Anh từ Paris về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN 532 của Vietnam Airlines lúc 6 giờ 20. Trước đó, vào lúc 5 giờ 45, phóng viên nhiều tờ báo đã có mặt tại sân bay hy vọng chụp được những khoảnh khắc xúc động của Quỳnh Anh và ghi nhanh vài thông tin về cảm xúc của cô ca sĩ trẻ lần đầu tiên trở về với đất Mẹ. Bởi thế dù buổi sáng sân bay vắng người nhưng cánh phóng viên thì cứ đứng ngồi không yên.
| "Tôi không muốn thăm Việt Nam như với tư cách một du khách. Tôi không thể tìm hiểu quê hương trong thời gian nghỉ hè. Đặt chân về quê chắc lòng tôi rung động thật nhiều...". Thế nhưng, để cô biểu lộ xúc cảm với quê hương, để khán giả trong nước Bonjour Quỳnh Anh đâu phải dễ! |
Đúng 6 giờ 20, bảng điện tử thông báo chuyến bay VN 532 vừa hạ cánh. 10 phút sau, Quỳnh Anh xuất hiện tại cổng ra cùng người đại diện. Cô thật giản dị với áo thun đỏ, quần tây đen, mang kính cận, trông như một sinh viên hơn là ca sĩ nổi tiếng. Đến lúc này thì mọi người mới phát hiện ra cô ca sĩ trẻ được biết đến nhiều nhất với ca khúc Bonjour Vietnam. Chỉ tiếc là Quỳnh Anh dường như chưa kịp biểu lộ được cảm xúc đối với quê nhà dù chỉ ít phút ngắn ngủi tại sân bay thì đã phải vội vàng lên xe của tổ chức Eurocham (Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam) để về khách sạn Sofitel Plaza Saigon.
Trong khi đó, cánh nhà báo rất muốn ghi lại cảm nghĩ của cô gái - người đã thể hiện thật tình cảm Bonjour Vietnam làm nhiều người Việt cả trong lẫn ngoài nước thổn thức - trong chuyến về nước đầu tiên thì lại chẳng có chút cơ hội nào để thực hiện.
Đến 16 giờ chiều qua (10.11), các cuộc điện thoại của chúng tôi đến Eurocham vẫn được tiếp nhận lịch sự nhưng chỉ đến thế. Không nản lòng, chúng tôi e-mail sang Pháp, comment trên blog, gọi điện đến Eurocham nhiều lần nữa. Tuyệt nhiên, không nghe ai phản hồi hoặc cung cấp thông tin gì mới như hy vọng trước đó của Joske Degreef, người quản lý quan hệ cộng đồng của cô từ Paris. Đến ngày 13.11, Eurocham mới tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 10 năm thành lập nên dường như họ muốn độc quyền thông tin và giấu kỹ cô ca sĩ này bên trong khách sạn Sofitel Plaza Saigon (hoặc một điểm du lịch nào đó ở vùng đồng bằng sông Cửu Long).
 |
| Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 10.11 - Ảnh: Đỗ Tuấn |
Nhẩm tính lịch trình 8 ngày lưu lại Việt Nam của Phạm Quỳnh Anh, kể cả ngày đi và về (từ 10 - 18.11), hầu như cô không có thời gian để thở và báo giới cũng hụt hơi tìm cách liên lạc với cô. Eurocham có lý của họ nhưng người hâm mộ không phải không có lý. Với giọng ca từng gây ấn tượng trên mạng năm 2006 qua bản demo
Bonjour Vietnam, trong năm 2008 trực tiếp vang lên ở Mỹ và Canada, nay đến lượt tại Việt Nam - quê cha đất tổ của cô, thế mà người hâm mộ phải đợi diện kiến Quỳnh Anh vào giờ chót.
Mà cũng đâu phải dễ! Cô sẽ hát trong Grand Gala Dinner 14.11 tại Sofitel Plaza Saigon với giá vé 275 USD, 525 USD và lên đến 2.500 USD cho bàn 10 người, thử hỏi ai sẽ nghe Quỳnh Anh biểu diễn? Thực đơn dạ tiệc đã được Eurocham phát hành. Thật kỳ lạ, khi ở đó Phạm Quỳnh Anh hiện diện bên dưới những đầu bếp Ulrich Helmann, Wout Bru và Laurent Marlin đến từ Bỉ, Đức; cạnh những món rượu Pháp, Đức, Hungary, Ý, Tây Ban Nha, phô-mai Anh...
Biết làm sao được khi Phạm Quỳnh Anh là khách mời của người châu Âu tại Việt Nam trong lần đầu về quê nhà?
|
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Liège (Bỉ). Cô đã tạo được tiếng vang từ khi thể hiện rất tình cảm ca khúc của Marc Lavoine Bonjour Vietnam!, sau đó được Guy Balbert dịch sang tiếng Anh với tựa đề Hello Vietnam! Phạm Quỳnh Anh sẽ lưu lại TP.HCM trong 5 ngày (sau đó sẽ ra Hà Nội). Tại Gala Dinner tối 14.11 ở khách sạn Sofitel Plaza Saigon, cô sẽ hát ca khúc Bonjour Vietnam nguyên bản tiếng Pháp cùng một số ca khúc khác.
|
Đặng Ngọc Khoa - Đỗ Tuấn