Gần đây, các cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay diễn ra liên tục. Dù mỗi cuộc thi có tiêu chí, cách thức khác nhau, nhưng hầu như cũng chỉ ngần ấy gương mặt thi thố.
"Đụng" người quen
Nếu trước đây, từng rộ lên phong trào ca sĩ trẻ đi thi hát, thì nay lại là thí sinh của cuộc thi này (đã ít nhiều có vị trí đáng kể, dù thứ hạng không cao) sang tham dự cuộc thi khác. Theo dõi các cuộc thi: Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH), Tiếng ca học đường (TCHĐ), Vietnam Idol, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình (NSTHTH) dạo gần đây, hẳn khán giả sẽ dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc trong số thí sinh vào chung kết.
Ở SMĐH 2008, vào chung kết có 2 gương mặt của Vietnam Idol 2007: Hải Yến, Ngọc Minh; còn Hoàng Nghiệp thì quá "nhẵn mặt" với người xem truyền hình khi anh từng là thí sinh của cuộc thi Tiếng hát truyền hình Cần Thơ 2006, NSTHTH 2006, Vietnam Idol 2007 và SMĐH 2007. Đến cuộc thi NSTHTH 2008, trong số thí sinh vào chung kết, có khá nhiều cái tên "cũ" như: Ngọc Ánh (thí sinh của Vietnam Idol 2007), Triệu Lộc (giải nhất Tiếng hát phát thanh 2007), Tùng Lâm (giải nhì TCHĐ 2008), Phạm Hồng Anh (giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2008)... Tiếp tục ở cuộc thi Vietnam Idol năm nay, trong số 20 thí sinh vào vòng Studio cũng "có gần một nửa quen mặt rồi" - theo như nhận xét của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - thành viên Hội đồng nghệ thuật, trong đó, dễ "nhận diện" nhất là Cẩm Tú, thí sinh của SMĐH 2006.
Dễ gây tác dụng ngược
| "Đã thi rồi, được công nhận ít nhiều rồi mà vẫn thi tiếp là điều sai lầm. Nếu cho rằng xuất hiện trước công chúng càng nhiều càng tốt - trong khi chẳng có gì mới - lại càng sai lầm hơn! Thay vì đầu tư công sức và tốn thời gian cho các cuộc thi, các bạn nên tập trung nâng cao chuyên môn của mình, hoặc làm điều gì đấy thiết thực hơn để tiếp cận với khán giả" - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói. |
Không còn hào hứng, gay cấn nhiều như trước, việc thi đi thi lại của các bạn trẻ "đam mê ca hát" bây giờ khiến cho khán giả - từ người xem trực tiếp đến xem qua màn ảnh nhỏ - giảm hứng thú. Chính vì biết năng lực người này thế nào, người kia ra sao, nên không khó để họ "chấm điểm" và định giải cho thí sinh ngay từ đầu cuộc thi.
Mặt khác, có nhiều thí sinh thể hiện khá tốt ở cuộc thi trước, nhưng khi xuất hiện tiếp ở cuộc thi sau, có thể do áp lực là "người từng trải" hoặc thực lực của họ chỉ bấy nhiêu đó, đã không làm tốt như mong muốn. Chẳng hạn như trường hợp của Ngọc Minh và Hải Yến. Đều muốn chứng tỏ mình ở một sân chơi khác, muốn chinh phục thêm khán giả phía Bắc (vì Vietnam Idol mạnh ở phía Nam hơn), nhưng những gì cả hai thể hiện cho thấy: Ngọc Minh thiếu tinh tế trong chọn bài và cả phong cách biểu diễn; Hải Yến dù giọng hát rất tốt nhưng thường mắc lỗi hát chênh và không vững nhịp. Ngay cả Ngọc Ánh hiện nay cũng vậy. Rõ ràng Ánh muốn thử sức mình ở một cuộc thi chuyên nghiệp khác sau Vietnam Idol, nhưng kết quả từng vòng cho thấy Ánh luôn có số điểm gần chót, đậu vớt và giờ đã rớt. Thế nên, xuất hiện nhiều trên truyền hình chẳng khác nào con dao hai lưỡi!
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: "Thiếu gì ca sĩ nổi tiếng nhưng đâu qua cuộc thi nào, và người đoạt giải cao các cuộc thi đâu phải ai cũng nổi tiếng. Hát là cho công chúng, chứ đâu chỉ phục vụ các cuộc thi".
Nguyên Vân