(TNO) Đoạn cuối hành trình từ thiện của Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2008 Ksenia Sukhinova ở Thừa Thiên - Huế chiều qua (15.1) không ngờ đã trở nên gay cấn, khi một cơn mưa đã chờ sẵn tại vùng quê thuộc huyện Phong Điền.
TP Huế hôm qua nắng đẹp, nhưng khi đoàn chúng tôi ngược ra hướng Quảng Trị để về xã Phong Bình, một địa phương thuộc vùng thấp trũng nằm về phía Bắc của huyện Phong Điền, cách trung tâm TP Huế 50km, thì một cơn mưa dầm đã chờ sẵn từ lâu. Và khi hết đường ôtô, phương tiện di chuyển tiếp theo của đoàn là thuyền máy thì mọi người đều đưa mắt nhìn nhau ngao ngán. Một vài phóng viên từ Đà Nẵng vượt hầm Hải Vân ra đón săn tin hoa hậu thế giới, nhưng đến đây, trước dòng sông Ô Lâu trắng xóa và con thuyền chòng chành, họ đã chọn “phương án tối ưu” là bám trụ xe ôtô… nhìn đoàn hoa hậu vượt sông!
Chủ tịch UBND xã Phong Bình, ông Lê Phước Phú nói rằng địa phương của ông hằng năm chịu ảnh hưởng rất lớn của bão lụt, mưa rét dài ngày. Xã có 5 làng, chia thành 12 thôn. Trong đó thôn Tân Bình có 37 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu “chuyên” sống lênh đênh trên sông nước đã bao đời nay. Chỉ mới cách đây 5 năm, chính quyền địa phương đã quyết tâm đưa họ lên sống trên bờ, theo dự án của Chính phủ. Và khi chúng tôi đến thì đã thấy đây là một khu dân cư khá hoàn chỉnh, với 37 ngôi nhà gạch khang trang, trường học bê-tông và đặc biệt là có… cổng làng cao rộng.
Khi biết tất cả những người dân nơi đây, từ trưa 15.1 đã đội mưa chờ đoàn HHTG thì bà Chủ tịch tổ chức HHTG, nay đã gần 70 tuổi, và hai người đẹp của thế giới do tổ chức của bà trao vương miện cao quý cũng không ngần ngại bước ra màn mưa lên thuyền vượt sông sang thăm làng Tân Bình.
|

|
|
Mặc áo mưa chuẩn bị lên thuyền vượt sông Ô Lâu

|
|
Co ro trong cái lạnh và chiếc thuyền chật chội để đến với người dân thôn Tân Bình |
|
 Ở hai bờ sông Ô Lâu

|
 |
|
Trẻ em thôn Tân Bình


 Tại thôn Tân Bình
|
Bài, ảnh: Võ Khối