"Những thành viên trong lớp thấy mình làm lớp trưởng, cứ tưởng rằng sẽ được nhiều ưu ái đãi ngộ lắm. Nhưng không phải vậy đâu, cũng có nhiều niềm vui, nỗi buồn xen lẫn", Nguyễn Thị Mai Thơ, lớp trưởng lớp Công nghệ sinh học, trường CĐ Nguyễn Tất Thành TP.HCM đã tâm sự như vậy khi nói về "chức vụ" của mình.
"Làm lớp trưởng có cái lợi lớn nhất, đó chính là cơ hội cho mình phấn đấu nhiều hơn, cố gắng làm sao để bạn bè trong lớp noi gương, không cho phép mình vi phạm một điều gì trong nội quy Đoàn, Hội, trường lớp". Đó là câu trả lời của những sinh viên đang là "đầu tàu" của lớp khi được hỏi làm lớp trưởng có thuận lợi gì không.
Bạn Hoàng Văn Đức - lớp trưởng lớp Môi trường, trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tâm sự: "Cũng nhờ giữ chức lớp trưởng, mà mình tự khuyên răn bản thân không được đi học muộn, không được nghỉ giờ, cúp tiết. Nhờ vậy mình siêng năng hơn, chăm học hơn và kết quả học tập đã tiến bộ hơn rất nhiều so với năm học trước khi không làm lớp trưởng".
Còn với Lê Bảo Nguyên, Bí thư Đoàn lớp Công nghệ vật liệu, trường ĐH Bách khoa TP.HCM thì: "Mình làm bí thư, nên các hoạt động Đoàn, Hội luôn là người tiếp nhận đầu tiên từ trường, khoa rồi phổ biến lại cho lớp. Vì vậy mà mình đã dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều".
Tuy nhiên, khi giữ "chức vụ" lớp trưởng, bí thư hay một "chức" gì khác trong ban cán sự, cơ hội có được cũng chính là thách thức và áp lực không nhỏ đối với các bạn. Đức kể thêm: "Nếu như những bạn khác đến lớp giờ nào cũng được, có thể tranh thủ thời gian ôn bài hay ăn sáng, thì lớp trưởng phải vào phòng quản trị thiết bị của trường để lấy nước cho giảng viên, lấy phấn viết... Hay những giờ học cần sử dụng máy chiếu, thì đem máy chiếu lên lớp cũng là một nhiệm vụ. Vào lớp chỉnh sửa micro, coi lại bảng chiếu, cũng cực lắm".
Với Nguyễn Hoàng Quân, bí thư lớp Thương mại, trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì: "Khó khăn với những người bí thư như mình đấy là chịu rất nhiều áp lực". Theo Quân, khi đã làm trong ban cán sự lớp là phải chịu "trên đe dưới búa". Quân giải thích: "Khi có hoạt động gì đó từ trường, từ khoa đưa xuống, mình tiếp nhận và có nhiệm vụ truyền đạt, thông báo và cả lớp cùng thực hiện. Nhưng có những lúc vì sơ suất sẽ bê trễ, hay những khi vì bận học nhiều, ôn tập cho thi cử, mình chưa thực hiện tốt thì không những nhận kỷ luật từ trường, từ khoa mà còn bị các thành viên trong lớp trách cứ. Những lúc như vậy chúng mình buồn lắm, không chỉ buồn vì bị kỷ luật mà còn buồn bởi tại mình mà phong trào hoạt động của lớp có kết quả không tốt". Quân tâm sự thêm: "Tham gia vào các phong trào cũng làm tốn rất nhiều thời gian, khó có thể đi làm thêm, hay thời gian tự học cũng bị eo hẹp lại vì luôn phải họp hành, tập huấn, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tiền đi lại cũng tự mình chi ra rất nhiều vì quỹ Đoàn, Hội hay quỹ lớp chưa thể hỗ trợ".
Nguyễn Thanh Nam