(TNO) Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM), trưa 6.2 - tức 30 Tết, trong cái nắng chói chang và oi bức, vẫn lộng lẫy mang trên mình chiếc áo xuân riêng biệt, tạo nên một sức hút kỳ diệu đối với các du khách nước ngoài. Họ thuộc đủ mọi màu da, quốc tịch và độ tuổi.
Dạo từng bước lững thững, chậm rãi, người đàn ông tên Zoe cẩn thận chỉnh ống kính, ngắm thật lâu trước khi bấm máy. Những loài hoa khoe sắc rực rỡ, những bức tranh nghệ thuật được anh chọn lọc chỉn chu để có những bức ảnh đẹp nhất. Đi cùng với anh là một bạn người Quảng Châu (Trung Quốc) cũng ngẩn ngơ, kỹ lưỡng chăm chút cho từng góc nhìn về con đường "độc nhất vô nhị" này.

Zoe (trái) đang chỉnh lại ống kính để chụp ảnh tại đường hoa (Ảnh: N.Hậu)
Ngồi nghỉ bên ghế đá, Zoe (quốc tịch Đức) hào hứng khoe đã chụp không biết bao nhiêu ảnh về đường hoa. "Hoa ở đây nhiều vô kể, loại nào cũng đẹp cả. Hoa và phụ nữ giống nhau mà, tất cả đều đẹp!" - anh chàng hóm hỉnh cho biết. Đây là lần thứ hai anh có mặt tại Việt Nam và là lần đầu tiên được ăn Tết Việt.
"Đường hoa đẹp quá, các bạn bố trí rất hài hòa, có nhiều loại cảnh trí để giúp mọi người có thể chọn lấy một góc mà mình yêu thích nhất. Tôi từng ở Quảng Châu (Trung Quốc). Ở đấy cũng có nhiều hoa, nhưng không tươi và đẹp như tại Việt Nam. Hơn nữa, hoa ở đó cũng chỉ để bán, giống ở chợ hoa, nhưng ít lắm và không sặc sỡ như ở đây".

Một góc làng quê yên bình được tái hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh N.Hậu
Cùng chung nhận xét với Zoe là cô Moile ở tuốt xứ Nam Phi xa xôi.
|
 Molie: "Đường hoa quá duyên dáng!" (Ảnh: N.Hậu)
|
Đã làm việc tại TP.HCM này 2 năm, đây có thể là cái Tết Việt ấm áp nhất mà cô được hưởng. Bởi đơn giản, mẹ của cô đã sang Việt Nam chơi. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng suốt từ sáng đến trưa, mẹ của Moile cứ hăm hở hết đòi đi chợ hoa, lại trở về đường hoa Nguyễn Huệ.
"Tết Việt của các bạn thật tươi vui và ấm áp. Không khí cũng dễ chịu, mọi người đổ ra đường vui chơi, vui lắm. Khác với phương Tây, mọi người đều ở trong nhà, thời tiết thì khắc nghiệt" - Molie nhận xét.
Đây cũng là lần đầu tiên, Molie được ngắm nhìn đường hoa Nguyễn Huệ. "Có khá nhiều loại hoa đẹp, biểu tượng năm con chuột trông cũng ngộ nghĩnh và rất đáng yêu. Tôi đã đi vài nước nhưng chưa bao giờ chứng kiến một đường hoa lộng lẫy và duyên dáng đến vậy. Cũng có nhiều nước có khu vực trưng bày hoa nhưng không kéo dài làm thành một con đường lộng lẫy như ở đây". Molie không có gì phàn nàn về công trình này, ngoài một nhu cầu "nho nhỏ": "Buổi trưa như lúc này (giơ tay chỉ đồng hồ) nên có nhiều chỗ ngồi nghỉ thì tuyệt hơn".

Những du khách nhí đang vui chơi tại đường hoa Nguyễn Huệ (Ảnh: N.Hậu)
Ánh mặt trời vẫn đang chói chang trong buổi trưa xuân, nhưng trên con đường đầy hoa, chúng tôi vẫn tiếp tục bắt gặp những ánh mắt thích thú của các du khách, những nhóm trẻ đang vô tư chơi đùa bên những tán hoa. Với đường hoa đón năm mới, văn hóa Việt sẽ đọng lại rất sâu trong cái nhìn của bè bạn thế giới!
D.T.T