Dù tổ chức ở Ninh Thuận đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Đài PT-TH Ninh Thuận truyền hình trực tiếp nên từ khâu chuẩn bị trường quay đến lực lượng thực hiện được nhóm đạo diễn huy động tối đa. Điều thú vị đây cũng là lần đầu tiên đài PT-TH phát sóng trực tiếp tại trường quay lớn mới đưa vào phục vụ, mọi máy móc còn mới toanh. Do vậy từ nhiều ngày trước, nhóm làm chương trình truyền hình trực tiếp của đài phải tập dượt nhiều lần. Thành phố Phan Rang đang trong mùa nắng khô hạn lại càng "nóng" hơn bởi không khí làm việc cật lực, khẩn trương của đài truyền hình và cả đoàn tư vấn. Theo lịch, 14 giờ chương trình mới bắt đầu, nhưng khi đoàn tư vấn của Báo Thanh Niên đến đã thấy học sinh tập họp đông đủ và tự tìm chỗ ngồi. Hai người trực "line" điện thoại nóng không lúc nào ngơi tay ghi chép yêu cầu của các em. Thậm chí, một đồng nghiệp ở đài truyền hình nhận được điện thoại của người quen qua số điện thoại di động thắc mắc vì sao điện thoại không thể nối được với chương trình tư vấn, anh chỉ biết giải hòa: "Đông học sinh gọi quá mà!"...
Ngay sau khi vừa kết thúc chương trình truyền hình trực tiếp ở Phan Rang, ê-kíp Tư vấn mùa thi lập tức lên xe vượt đèo Ngoạn Mục ngay trong đêm "phóng" về thành phố Đà Lạt chuẩn bị cho chương trình sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày 2/4. Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức tại thành phố ngàn hoa, đúng dịp Đà Lạt - Lâm Đồng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng (3/4/1975-3/4/2005). Đến tham dự chương trình có ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều lãnh đạo các ban ngành khác; anh Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội LHTNVN, Tổng biên tập báo Thanh Niên... Sân Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt đã thực sự "nóng" với rất nhiều câu hỏi của các học sinh có mặt ở đây và qua đường dây điện thoại "nóng" của Đài Truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Khá bất ngờ và thú vị khi một học sinh "đặt vấn đề": "Em muốn làm phóng viên báo Thanh Niên thì phải học ngành nào? Khi tuyển phóng viên báo có phân biệt học trường dân lập hay công lập không?". Cả sân trường như sôi động hẳn lên khi đích thân anh Nguyễn Công Khế cũng tham gia tư vấn: "Tại Báo Thanh Niên các phóng viên xuất thân từ nhiều trường, nhiều ngành học khác nhau, không nhất thiết phải tốt nghiệp ĐH Báo chí hay Ngữ văn. Quan trọng nhất là bạn phải có khả năng viết và yêu nghề. Nghề này còn đòi hỏi phải có năng khiếu bẩm sinh. Khi tuyển dụng chúng tôi chỉ phân biệt năng lực của bạn giỏi hay không giỏi chứ không phân biệt bạn học công lập hay dân lập".
Cũng tại buổi tư vấn, ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Thanh Niên vì sự đóng góp tích cực của báo Thanh Niên đối với Lâm Đồng trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Với sự tài trợ của Công ty Kymco-Hoa Lâm và Công ty Xe máy Thắng Lợi 5 Đà Lạt, báo Thanh Niên đã trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 học sinh giỏi vượt khó, trong đó có 5 học sinh dân tộc thiểu số. Các ca sĩ Nguyên Vũ, Đoan Trang, Phạm Thanh Thảo, Hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly, diễn viên điện ảnh Việt Trinh cũng tham gia biểu diễn ủng hộ cho chương trình.
Lê Hân - Tố Tâm - Lâm Viên