Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
ĐỜI SỐNG  
Người vợ bị đánh đập suốt 5 năm
02:47:55, 15/07/2008
Nguyễn Long

Liên tục trong 5 năm qua, chị Đ.T.N (32 tuổi, tạm trú 5/14, Thủ Khoa Huân, P.1, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị chồng đánh đập dã man.

(1) Ông Châu chỉ ổ khóa Tuấn nhốt chị N.
(2) Chị N. che mặt không dám gặp mọi người - ảnh: N.L

Trưa 10.7, chúng tôi đến căn nhà trọ tại 5/14, Thủ Khoa Huân, P.1, nơi chị N. cùng chồng là Trần Ngọc Tuấn (36 tuổi) thuê ở. Phía ngoài căn nhà nhiều người đứng chen cứng. Cánh cửa sắt bị khóa ngoài, chị N. bị nhốt trong căn phòng nhiều ngày qua. Ông Trần Ngọc Châu, cha chồng chị N. nói vọng vào: “Con ra đây đi, để mọi người xem nó (chồng chị N.- PV) đánh con như thế nào. Nó đánh vậy mà con không chịu cho ai biết hết vậy”. Ông Châu cho biết, người em của chị N. ở ngoài Bắc gọi vào gia đình nói chị N. bị nhốt như vậy. Trong căn phòng, chị N. im lặng mặc dù cha mẹ và các em chồng cùng hàng xóm thúc giục ra gặp mọi người. Một người hàng xóm cho biết, chị N. luôn bị đánh đập nhiều năm qua nhưng chẳng dám lên tiếng kêu cứu. Ai cũng không dám can ngăn vì sợ hành vi côn đồ, hung hãn của Tuấn.

Chị N. và Tuấn lấy nhau đã được 14 năm, có 2 con nhưng đến nay vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Hai người cùng làm thợ sửa khóa ở TP Vũng Tàu. Bà Hồ Như Thoa, mẹ ruột của Tuấn buồn rầu kể: “Năm 2003 thằng Tuấn bắt đầu hành hạ con N. Gia đình khuyên can mà nó không nghe. Nó hỗn quá, cả cha ruột nó cũng đánh không tha”. Bà Thoa cho biết, khi mẹ chị N. vào thăm con cũng bị Tuấn cho một trận đòn gãy chân nhưng đành im lặng quay về Bắc dưỡng thương. “Hai đứa con của nó đều do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn nhưng bây giờ nó không cho nhìn nội ngoại gì cả. Nó cấm vợ con nó qua lại nhà tôi. Mấy hôm nay không biết hai đứa cháu tôi ăn cơm ở đâu nữa” - bà Thoa nói trong nước mắt. Chị Trần Thị Hồng Hạnh - chị ruột của Tuấn kể tiếp: “Mùng 2 Tết, nó dùng dao đâm con N. phải bỏ chạy qua nhà tôi. Kể từ đó, nhà tôi phải đóng cửa suốt vì nó đi ngang qua thấy ai là đánh người đó”. Theo chị Hạnh, Tuấn đã từng về nhà cha ruột mình đập phá nhà cửa, ti vi. Em gái của Tuấn cũng bị Tuấn đánh gãy sống mũi. Hiện tại, gia đình ai cũng bức xúc về hành động hỗn xược, ngang tàng của Tuấn. Khi chúng tôi hỏi những người dân ở trọ cùng dãy nhà của Tuấn, họ đều từ chối trả lời vì... sợ bị Tuấn trả thù!

Năm 2004, bị chồng đánh đập dã  man, chị N. đã từng gửi đơn lên Hội Phụ nữ phường 1 kêu cứu. Ông Châu thấy hành động nhẫn tâm của con trai mình cũng gửi đơn lên Công an TP Vũng Tàu xin can thiệp giải quyết. Trong đơn, ông Châu đã yêu cầu cơ quan công an buộc đứa con hư đốn của mình đi giáo dục và cải tạo, trả lại yên bình cho gia đình... Theo đơn trình bày của ông Châu gửi Công an TP Vũng Tàu, Tuấn đã dùng vật gây thương tích đánh đập chị N. và chị N. đã chạy vào Công an phường 1 kêu cứu nhưng họ từ chối giải quyết. Khi chúng tôi làm việc với Phó trưởng Công an phường 1 - trung tá Nguyễn Xuân Hùng thì ông này cũng từ chối tiếp xúc với lý do chưa có ý kiến của cấp trên. Được biết, Tuấn từng có tiền án tiền sự về tội “cưỡng đoạt tài sản”; Bị phạt hành chính về các hành vi gây rối làm mất an ninh trật tự khu dân cư, hủy hoại tài sản, đánh vợ...

Hiện tại, chị N. vẫn đang bị Tuấn nhốt trong nhà. Căn nhà chỉ có Tuấn ra vào bằng chìa khóa riêng của mình. Nhìn qua khe cửa, khuôn mặt chị N. bị thâm tím khắp nơi, đôi mắt sưng vù. Khi chúng tôi đến gặp, chị N. không dám cho chụp hình mà chỉ lặng thinh. Ông Châu bức xúc: “Nó không dám nói gì đâu vì sợ thằng Tuấn về đánh”. Sự hung hãn, côn đồ của Tuấn khiến gia đình, người thân và bà con dân phố khiếp sợ, nhưng không hiểu sao cơ quan công an vẫn làm ngơ trong suốt nhiều năm qua?

Nguyễn Long

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Nhập SBD để tra điểm 

Vấn đề quan tâm
 
Sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô, vàng
 
Đã tìm được hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ nhờ phương pháp ngoại cảm
 
Dịch bệnh gia súc, gia cầm không giảm
 
Từ nay đến cuối năm: Việt Nam cần nhập thêm 200.000 tấn muối
 
Có nên phát triển tôm thẻ chân trắng ở ĐBSCL?
 
Không tăng giá nước, vé xe buýt
 
Cho phép thành lập thêm 9 Văn phòng công chứng tư
 
Kiến nghị không thu phí rút tiền từ máy ATM
 
100% trẻ mắc AIDS được tiếp cận thuốc điều trị
 
Tăng tiền học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số
 
Cấp chủ quyền nhà cho Việt kiều có gì mới?
 
Công bố cách thức truy cập website thông tin xuất nhập cảnh
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2008
 
Mục mới trên Thanh Niên Online: Vườn tâm tư
Cuộc sống muôn màu
Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam
Cuộc đời kỳ lạ của cô gái mang tên công chúa
Đánh mẹ, chém em vì nghi... ăn trộm!
Có thể tin một người từng sống buông thả?
Một mình trên đảo vắng
Tìm được con sau gần 40 năm
Câu hỏi muôn thuở… khó!
Nuôi dưỡng sóng ngầm, coi chừng… sóng thần!
Nỗi khổ của "bệnh nuôi"
"Bị" thành kẻ thứ ba
Chuyện chị em mình
Cánh mày râu quan tâm
Nhịp tâm hồn
 
Giấc mơ của tôi
 
Chuyện về 10 quả trứng vịt
 
Hãy tin vào những điều kỳ diệu!

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.


Sử dụng công nghệ Quản lý nội dung của Công ty TNHH Truyền thông Việt Namx