5 ngư dân mất tích trên biển: Người thân nghẹn ngào mong một phép màu

24/12/2023 16:42 GMT+7

Thân nhân của 5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển vẫn đang mòn mỏi chờ đợi tin tức từ biển xa. Họ đang mong vào một phép màu.

Vào lúc 21 giờ ngày 22.12, Đồn biên phòng TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nhận được tin báo của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi, ở khu phố 6, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa), chủ tàu cá PY 96126 TS, về việc tàu cá của ông bị phá nước tại vùng biển cách Mũi Đôi (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) 2,7 hải lý.

Lúc này, trên tàu có 5 ngư dân: Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi, thuyền trưởng), Trần Trọng Quyền (27 tuổi), Huỳnh Tấn Tiễn (25 tuổi, cùng ngụ P.Phú Đông); Hồ Quốc Cường (26 tuổi) và Hồ Quốc Dũng (20 tuổi, cùng ngụ xã An Chấn, H.Tuy An, Phú Yên).

5 ngư dân mất tích trên biển: Người thân nghẹn ngào mong một phép màu- Ảnh 1.

Thân nhân của 5 ngư dân đang ngóng đợi tin, mong một phép màu xảy ra

NGÂN TRẦN

Ông Trần Văn Hiệp cho biết, tàu cá PY 96126 TS xuất bến vào ngày 2.11 tại cảng Đông Tác (Phú Yên), hành nghề câu cá ngừ đại dương. Vì lý do sức khỏe nên ông Hiệp không tham gia chuyến đi biển lần này mà giao lại cho cháu là anh Huỳnh Đức Lợi quản lý. Tuy nhiên, khi tàu cá đang trên đường di chuyển vào bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày thì bất ngờ gặp nạn.

Ông Trần Văn Hiệp kể: "Tối 22.12, lúc 20 giờ, Lợi có gọi về cho tôi, nó nói tàu bị phá nước tại vùng biển Mũi Đôi, các anh em đang cố gắng nhét lỗ nước và tát nước trong tàu ra. Tôi mới nói nó bỏ thuyền thúng xuống, mặc áo phao cố gắng chờ cứu hộ, sau đó tôi tắt máy vội chạy xuống Đồn biên phòng TP.Tuy Hòa để báo tin, nhưng khi đến đồn gọi lại thì mất liên lạc. Tôi tra định vị thì biết tàu bị phá nước tại vị trí cách Mũi Đôi 2,7 hải lý, thuộc địa phận H.Vạn Ninh, Khánh Hòa".

Theo ông Hiệp, trước đó họ đều liên lạc qua bộ đàm và theo kế hoạch, ngày 22.12 là ngày tàu cá trở về. "Lợi còn nói với vợ chồng tôi chuẩn bị xe vào cảng Vũng Rô đón tụi nó trở về. Vậy mà sự việc xảy ra bất ngờ", ông Hiệp ngậm ngùi.

Mong một phép màu

Có 2 người con mất tích trong vụ chìm tàu, ông Hồ Văn Sang (51 tuổi, cha của 2 ngư dân Hồ Quốc Dũng và Hồ Quốc Cường) không cầm được nước mắt khi kể lại: "Tôi làm thuê ở Đắk Lắk, 11 giờ trưa hôm qua (23.12) mẹ tụi nhỏ điện lên báo tin tàu cá con tôi bị chìm, 5 người mất tích. Tôi vội vàng chạy xe máy từ Đắk Lắk về tới nhà vào tối qua. Sáng nay (24.12), tôi vội vàng vào nhà ông Hiệp để hỏi thăm tin tức".

5 ngư dân mất tích trên biển: Người thân nghẹn ngào mong một phép màu- Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Sang ngồi chờ tin con với gương mặt thất thần, cõi lòng tan nát

NGÂN TRẦN

Ông Sang cho biết thêm, ông không muốn cho 2 người con trai đi biển vì mùa này biển động, sóng to, nhiều bất trắc. Tuy nhiên, 2 người con của ông hứa rằng đi chuyến này về họ sẽ nghỉ, rồi kiếm việc làm trên bờ với cha.

"Nhưng tụi nó thất hứa với tôi. Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì nữa, mẹ lũ nhỏ ở nhà cũng xỉu lên xỉu xuống. Nhà có 2 đứa con trai mà gặp nạn đột ngột như này sao chúng tôi chịu nổi. Chỉ cầu trời khấn Phật cho một phép màu xảy ra", ông Sang nghẹn ngào.

Cũng theo lời kể của ông Sang, con trai lớn của ông là anh Hồ Quốc Cường (26 tuổi) vừa mới lập gia đình và mới có một bé gái 10 tháng tuổi. Còn anh Hồ Quốc Dũng vừa tròn 20, độ tuổi xuân xanh với bao ước vọng. Nghe đến đây ai cũng không cầm được nước mắt, đau xé ruột gan.

Đau đớn khi nghe tin con gặp nạn trên biển, bà Đinh Thị Hà (55 tuổi, mẹ của ngư dân Trần Trọng Quyền) chỉ còn biết cầu trời khấn Phật. "Cầu trời Phật phù hộ cho các con, mong một phép màu xảy ra. Nó chỉ mới 27 tuổi, biết bao dự định chờ đợi nó phía trước. Nó còn hứa đợt đi biển này về sẽ nghỉ ngơi ăn tết. Vậy mà", bà Hà khóc ngất.

Trưa 24.12, đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: "Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 3 Cảnh sát biển triển khai tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá PY 96126 TS. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết quá xấu, sóng to, nước lạnh, nên khả năng các ngư dân còn sống sót là rất thấp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.