23 tháng chạp: Người dân TP.HCM đến chùa Diệu Pháp thả cá phóng sanh, cầu bình an

14/01/2023 12:12 GMT+7

Sáng 14.1 (tức 23 tháng chạp), nhiều người dân TP.HCM đến chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh) làm lễ, thả cá phóng sanh. Ai nấy đều mong xua tan nỗi buồn trong năm cũ, đón một năm mới may mắn, hạnh phúc.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 9 giờ sáng, nhiều người đã đến chùa Diệu Pháp thả cá trong ngày cúng ông Công ông Táo. Có người đi một mình, có người đi cùng gia đình hay đồng nghiệp trong công ty đến làm lễ, cùng thả cá. Mọi người mang từng xô, từng bịch cá ra bờ sông để thả.

Nhiều người đến chùa Diệu Pháp thả cá trong ngày cúng ông Công ông Táo

dương lan

Bà Nguyễn Ngọc Nga (78 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cho biết năm nào bà cũng đến chùa Diệu Pháp thả cá phóng sanh. Sáng nay, bà đặt lên bàn thờ mâm xôi chè, cúng xong bà mang cá đến chùa làm lễ và thả xuống sông.

Mọi người trong cùng một công ty đến chùa làm lễ phóng sanh

dương lan

“Sau khi đốt vàng mã, tôi đến chùa thả cá. Chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, đang nằm xạ trị ở bệnh viện nên vừa thả tôi vừa cầu mong chồng được tai qua nạn khỏi. Tôi đến chùa lúc 8 giờ sáng, làm lễ xong xuôi một mình mang cá chép ra thả”, bà Nga nói.

Anh Rở (áo đỏ) cùng mọi người mua hết khoảng 3 triệu tiền cá

dương lan

Cá vừa phóng sinh đã bị chích điện, đòi tiền mới thả lại xuống kênh

Anh Quách Văn Rở (37 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cùng mọi người trong công ty mang hơn 20 kg cá chép đến thả. Anh cho biết sáng nay anh dậy sớm ra chợ mua cá. Hôm nay, cá được bày bán nhiều ở chợ nên dễ mua, anh mua cá với tổng số tiền khoảng 3 triệu đồng.

Anh Rở thả cá với hy vọng mọi người đều được bình an

dương lan

“Mấy anh em trong công ty thả chút đỉnh cúng ông Công ông Táo. Tôi có mong muốn cá được tự do bơi lội nên phát tâm thả cá. Sáng nay, chúng tôi cúng ở trên công ty rồi mới mang cá đến chùa, mỗi người xách một xô. Năm nào nếu có điều kiện tôi cũng mua cá phóng sinh như vậy. Tôi mong tất cả mọi người đều an lành, hạnh phúc”, anh Rở chia sẻ.

Cá chép được thả xuống sông

dương lan

Bà Lê Thị Gái (63 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) chia sẻ ngày 23 tháng chạp là ngày đưa tiễn ông Táo về trời. Bà mua một bịch cá 3 con với giá 70.000 đồng về thả và cầu nguyện gia đình có cuộc sống ấm no, may mắn.

Chim cũng được mọi người mua thả phóng sanh

dương lan

“Gia đình tôi là Phật tử nên ngày bình thường cũng phóng sanh, ngày 23 tháng chạp thả nhiều hơn để thể hiện lòng từ bi. Tôi hy vọng không chỉ ngày 23 tháng chạp mà những ngày thường mọi người cũng có thể mở lòng phóng sanh”, bà cho hay.

Cá chép được nhiều người mua thả trong ngày 23 tháng chạp

dương lan

Nhiều người cầu may mắn, bình an khi thả cá

dương lan

Không chỉ cá chép, các loại cá khác cũng được người dân thả

dương lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.