Ai dám chê áo dài Việt Nam của tui? Gan cóc tía cũng không ai dám nhảy ra chê. Vì áo dài Việt Nam là nhất thế giới. Tất nhiên chỉ trong tâm tưởng của người Việt Nam thôi. Bất cứ ai trong chúng ta, mỗi khi nhìn thấy người đẹp Việt Nam mặc áo dài đẹp tuyệt vời mà không thót cả tim, xao xuyến ngất ngây, hạnh phúc đến mê mẩn... Ngay cả trên sàn diễn trong nước, nhiều mẫu áo dài được thiết kế đẹp đến mức chính chúng ta dù không định, cũng đâm ra... si mê quốc phục của dân tộc mình.
Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006, khi Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy với bộ áo dài đen thiết kế sang trọng, lộng lẫy xuất hiện giữa người đẹp các nước, chúng ta hài lòng biết bao thấy cô gái của chúng ta phô bày được hết vẻ đẹp của trang phục dân tộc Việt Nam và trang phục dân tộc Việt Nam xứng đáng được mang ra trình diễn trước hàng tỉ khán giả truyền hình thế giới.
Thế nhưng, trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần này, áo dài Việt Nam đã gây thất vọng.
Á hậu Việt Nam Đặng Minh Thu xuất hiện trong phần thi trang phục dân tộc với chiếc áo dài màu hồng rất rợ, trang trí quá bình thường đã không gây được ấn tượng nào. Sang đến phần thi trang phục dạ hội, Minh Thu lại vẫn kiên trì với áo dài hồng như cũ, và lần này, rõ ràng Việt Nam bị out, quá lộ liễu.
Giữa một rừng người đẹp rực rỡ đủ các kiểu váy áo sắc màu lịch sự, lộng lẫy, tóc xõa gợi cảm, cô gái Việt Nam bé nhỏ, với mái tóc bị bó chặt trong chiếc mấn, bước đi lọng cọng trong chiếc áo dài cứng đờ, xoàng xĩnh, đơn độc lạc ra khỏi đội hình. Hình ảnh người đẹp Việt Nam một mình một kiểu không ăn nhập gì vào đám đông còn lại, khiến cho bao khán giả Việt Nam chạnh lòng, và sau đó, bực bội.
Áo dài Việt Nam rất đẹp, đồng ý. Nhưng không phải bất cứ chiếc áo dài nào và trong bất cứ trường hợp nào. Nếu tự cho rằng chỉ cần mặc áo dài là người đẹp Việt Nam sẽ được chú ý thì đúng là người viết kịch bản cho đại diện Việt Nam lần này đã quá chủ quan. Sao có thể quên chúng ta đang ở cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh và thí sinh là những người đẹp đến từ các quốc gia nổi tiếng với công nghệ đào tạo hoa hậu, nhất là những nước đã đạt nhiều danh hiệu từ những cuộc thi tầm cỡ này. Việt Nam chưa từng đạt danh hiệu chính thức nào ở những cuộc thi tầm cao, và công nghệ đào tạo hoa hậu của chúng ta là số không.
Tổ chức đã đưa Minh Thu đi thi có lẽ không dám mơ đến các danh hiệu chính thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là thí sinh Việt Nam chỉ cần được có tên trong danh sách. Cái tên trong danh sách không đem lại bất cứ giá trị nào cho đơn vị bảo trợ cũng như bản thân người đẹp. Đó là chưa kể, khi không chuẩn bị đầy đủ, sự có mặt chỉ để... thất bại của chúng ta còn gây hiệu ứng ngược.
Áo dài Việt Nam, trong cuộc trình diễn lần này, đã bị làm cho mất giá. Lạm dụng áo dài không đúng cách như thế, là làm hại hình ảnh tà áo dài đẹp đẽ của chúng ta.
Camera