(TNO) Hôm nay 24.8, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt sang ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, 35 thí sinh rời khu du lịch Vinpearl vào thành phố Nha Trang để thăm, tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hoà và Trung tâm Dưỡng lão Khánh Hoà.
Điều rất thú vị là trong chuyến đi này, Ban tổ chức và tất cả các phóng viên đi theo đoàn từ bất ngờ đã chuyển sang “giai đoạn” bị chinh phục bởi các “giọng ca” khá ấn tượng của thí sinh.
Hầu hết các thí sinh đều “đăng đàn” trên xe buýt, tiếp đó, họ hát cho các cô bác trong Trung tâm dưỡng lão và được hoan hô nhiệt liệt.
 |
|
Thí sinh Ngô Phương Lan hát trên xe buýt |
| |
 |
|
Thí sinh Phạm Thị Minh Loan (Kon Tum) và Teresa Sam đến từ Anh (phải) đang đồng ca |
| |
 |
|
Không chỉ hát mà còn có cả "múa" phụ họa |
Gây ấn tượng đặc biệt nhất, phải kể đến Natalia Trần khi cô trình diễn một giọng hát Nga trầm ấm trong ca khúc không xa lạ với người Việt Nam, bài Chiều Matxcơva. Giọng hát của cô làm mọi người thích thú và khuyên cô nên đổi tên thành Pugachova Trần, lấy tên theo nữ ca sĩ Nga nổi tiếng Alla Pugachova.
Á hậu Việt Nam tại Anh Ngô Phương Lan cũng không hề thua kém, cô rất tự tin hát tặng các ông bà trong Trung tâm dưỡng lão bài hát Mẹ yêu với những động tác điêu luyện như ca sĩ chuyên nghiệp. Hai thí sinh khác cũng đến từ nước Anh là Teresa Sam và Bùi Thuý Vi cũng hồ hởi góp vui. Chưa thạo tiếng Việt. Họ hát bằng tiếng Anh gốc với những nụ cười tươi trên môi.
Không khí của “chương trình” ca nhạc đặc biệt này được hâm nóng khi các thí sinh múa phụ hoạ cho bạn ngay trên xe. Tiếp theo, trong một tiết mục của thí sinh số báo danh 611 Vũ Lan Phương đến từ Sóc Trăng, thí sinh Nguyễn Thị Anh Ly, diễn viên múa của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương đã bỏ cả giày cao gót và múa phụ hoạ ngay tại phòng họp của Trung tâm Dưỡng lão.
 |
|
Thí sinh Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Nội hát cùng một em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội |
Trao đổi với TNO, nhà báo Trung Hiền, một người có giọng hát rất hay và là người đã từng tham gia tổ chức nhiều cuộc thi người đẹp nói rằng, anh chưa bao giờ thấy trong một cuộc thi mà thí sinh lại… hát hay, và quan trọng hơn, họ cởi mở, tự tin và hoà đồng với nhau đến thế. Có lẽ, tính chất hướng về nguồn cội, trong đó đề cao sự giao lưu đã làm cho các thí sinh gần lại với nhau, không phân biệt ngôn ngữ, quốc tịch, màu da. Tất cả đều mang dòng máu Việt…
 |
|
Một bác trong Trung tâm dưỡng lão đã đọc thơ để đáp lại tấm lòng của các thí sinh |
Chiều nay, các thí sinh đã có cuộc gặp gỡ với Ban giám khảo. Cuối giờ chiều, các chuyên gia nhân trắc học kiểm tra lần cuối cùng các số đo và cân nặng của thí sinh. Buổi tối, các thí sinh sẽ có cuộc giao lưu chính thức để làm quen với nhau.
Bài và ảnh: Lưu Quang Phổ