Chia sẻ với bạn Như Huỳnh – cô gái sợ gặp người đàn ông giống ba mình
Tôi rất hiểu và thông cảm với nỗi đau hiện tại của bạn. Theo như lời bạn kể, ba bạn là một người đàn ông gia trưởng và ghen tuông làm cho mẹ bạn khổ sở và chị em bạn chẳng được vui vẻ bao giờ. Thế đã bao giờ bạn trao đổi với ba bạn về việc này chưa?
Hãy chọn một khoảng thời gian thích hợp, nhẹ nhàng góp ý cho ba bạn hiểu rằng mẹ bạn là người phụ nữ rất đảm đang, luôn lo cho chồng con, việc mẹ bạn ăn mặc đẹp cũng chỉ là giữ thể diện cho ba và cho gia đình mà thôi. Hãy hỏi ba bạn thử xem ba nghĩ thế nào khi có một người vợ ăn mặc luộm thuộm? Ba nghĩ thế nào khi có một người vợ không biết chăm sóc sắc đẹp cho bản thân? Ba nghĩ thế nào khi có một người vợ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà như một "ôsin" thực thụ, không biết đến thế giới bên ngoài? Tôi tin rằng bằng sự chân thành của người con dành cho cha, dù có là người thế nào đi chăng nữa, ba bạn cũng sẽ nhận ra sự nhìn nhận chưa đúng của mình.
Mẹ bạn là người phụ nữ đảm đang, luôn lo cho chồng con, biết hy sinh vì con cái... Nhưng, tình trạng hiện tại của ba mẹ bạn - tuy ở chung nhưng lại là hai thế giới riêng biệt - là rất đáng lo ngại. Nếu cảm thấy quá sức, bạn nên nhờ tới người thân cận của ba để khuyên ngăn, biết đâu ba bạn sẽ nhận ra điều hơn lẽ thiệt mà thay đổi cách cư xử với mẹ bạn, qua đó cải thiện tình hình gia đình.
Bạn thân mến! Bước vào ngưỡng cửa ĐH, bạn đã hai lần thất bại trong tình yêu, đó là nỗi đau đớn mà bạn tưởng chừng như không vượt qua được, bạn đã từng có ý định đi tu? Nhưng bạn à, bạn đang còn rất trẻ, tương lai còn đang ở phía trước. Bạn hãy sống vì mọi người, những người đang đặt niềm tin vào bạn, nhất là mẹ của bạn - người vẫn âm thầm chịu đựng để cho con cái không bị ảnh hưởng như bạn đã biết rồi đấy. Tôi tin rằng với sự nỗ lực của bản thân, bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cũng nên có sự nhìn nhận về con trai thoáng hơn một chút, không phải ai cũng như hai người con trai mà bạn đã gặp. Cuộc sống cũng có người này người khác. Rồi đến một ngày bạn sẽ gặp được người đàn ông biết thông cảm và chia sẻ với bạn.
Chúc bạn vượt qua thử thách để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Lâm Tuấn Hải
(lamvhai@yahoo.com)