Ngã tư, quận 3, TP Hồ Chí Minh, 15 giờ, không phải giờ cao điểm. Một cụ già chạy xe Dream, mới qua được 2/3 bề rộng đường, vẫn còn 7 giây đèn xanh dành cho chiều xe của cụ. Hai cô gái tuổi đôi mươi, cưỡi trên chiếc Nouvo đỏ, áo dây váy ngắn trẻ trung xinh xắn, mặt mày trang điểm cực kỳ model, nói nói cười cười, từ đằng xa vọt xe thẳng một lèo không hề quan tâm gì đến đèn xanh đèn đỏ, lướt sát trước đầu xe cụ già, khiến cụ bị bất ngờ, đảo tay lái, suýt nữa thì ngã lăn quay ra đường. Nhưng cụ vẫn còn đủ tỉnh táo để quát vọng theo hai nữ yêng hùng:
- Hỗn! Chạy xe hỗn hào!
Hai đại biểu của cái đẹp quay lại, vẫn tươi cười như hoa:
- Có làm gì đâu mà hỗn, bố!
Đúng là hai cô đâu có làm gì "hỗn", theo quan niệm thông thường. Bởi vì chạy xe, ngay cả chạy xe kiểu cướp đường, thì người ta vẫn có thể tự cho rằng mình đâu có làm gì sai trái (!). Chạy xe dường như không hề thuộc phạm trù văn hóa hay giáo dục, mà chỉ liên quan đến cảnh sát giao thông (bởi giấy phạt), cùng lắm là liên quan đến các trật tự viên đường phố (với cái còi và cây gậy chỉ đường)...
Dân ta vẫn có cái nhìn phê phán rất nghiêm khắc, chê trách đối với những kẻ tự bộc lộ sự thiếu giáo dục, kém văn hóa trong những sinh hoạt hằng ngày: nói năng, ăn uống, ứng xử... Trong nói năng, nếu cứ chen ngang vào giữa lúc người khác đang nói; giành nói trước trong khi lẽ ra phải biết chờ đợi và lắng nghe người khác; hoặc khi đến phiên thì nói bằng một cung cách hung hăng thô lỗ, sẽ bị cho là nói hỗn. Trong ăn uống, nếu chưa ai cầm đũa, mình đã vội gắp; khi gắp lại chỉ chọn toàn miếng ngon; chưa kịp nhai kỹ đã vội nuốt..., sẽ bị cho là ăn hỗn. Trong ứng xử, nếu không biết phân biệt kẻ trên người dưới, với ai cũng coi là bằng vai phải lứa, muốn nói chuyện gì cũng được, muốn nói kiểu nào cũng xong; với người trên không hề biết kính, với người dưới không hề biết nhường, sẽ bị coi là sống hỗn...
Vậy còn chuyện chạy xe, giờ đây đã trở thành một trong những việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta, liệu có nên cứ thả cửa, muốn ra sao cũng được?
Nếu xe phía trước đã có hiệu đèn xin rẽ mà ta cứ chạy dấn lên, nhất định cản đường không cho người ta rẽ, khiến gây ra ùn tắc, đó có phải là đi hỗn? Nếu ở chiều ngược lại vẫn còn đèn xanh, ta đã vội phóng xe, cướp đường, bất chấp việc có thể gây tai nạn cho người chạy xe đúng luật, đó có phải là đi hỗn?... Nếu không phải người khác bị lấn, bị tranh, bị vượt..., mà là chính ta, ta có sẽ kêu lên rằng:
- Đi hỗn!!!
... hay không?
Camera