“Thanh Niên” đây!
Đó tiếng mời gọi mà cha mẹ tôi chờ đợi mỗi sáng, của người phụ nữ già bán báo dạo xóm tôi. Bao giờ cũng vậy, mẹ tôi vội vàng chạy ra đón lấy tờ báo TN từ tay bà, trao vội cho ba tôi xem trước, rồi trở lại tiếp tục với công việc nhà của mình…
Tôi phải nói lời cảm ơn các bạn, vì báo TN không chỉ là người bạn của mọi thành viên trong gia đình tôi mười mấy năm qua, mà hiện nay báo còn là người bạn mỗi ngày của ba mẹ tôi (nay đã gần 80), trong khi các con, các cháu đi làm, đi học.
Gia đình tôi có thói quen rất thích đọc báo, mỗi ngày nhà tôi đọc ít nhất là 3 tờ báo, đặc biệt có ngày lên đến 5-6 tờ… Những tờ báo được con cháu mang về từ các công ty, xí nghiệp. Nhưng báo TN bao giờ cũng là tờ báo được mọi người thích đọc nhất, và đặc biệt TN là tờ báo duy nhất mà mẹ tôi phải trả tiền (từ những đồng tiền bán nước đá tủ lạnh của bà), để được đọc biết các tin tức ngay từ sáng sớm. Tờ báo tuy mang tên TN nhưng đem lại sự nối kết giữa hai cụ già nhà tôi, cùng bác bán báo tuổi cũng đã xế chiều. Họ thông báo cho nhau những tin tức mới nhất, cũng như trao cho nhau những lời thăm hỏi ân cần với những căn bệnh của tuổi già.
Tôi phải nói lời cảm ơn các bạn, đã đem lại cho gia đình tôi cuộc sống mới, thay đổi và nâng cao gấp nhiều lần so với trước đây, qua những thông tin nhanh nhạy của một tác giả viết trên báo cách nay 7-8 năm, giới thiệu về một ngành công nghệ mới. Bài viết có lẽ chỉ muốn khuyến khích, và dành cho những thanh niên ham học hỏi những tiến bộ vượt bực của ngành công nghệ thông tin rất mới này. Nhưng tác giả đã giới thiệu quá ấn tượng đến nỗi tạo cho chồng tôi niềm tin, hy vọng, sự hăng say học hỏi, cũng như tăng thêm lòng yêu thích bộ môn vi tính mà anh đang say mê tìm hiểu.
|
Mừng sinh nhật thứ 20 của Báo Thanh Niên
Tờ báo Thanh Niên rất tuyệt vời, Hai mươi năm chẵn giúp cho đời. Diệt bao kẻ xấu, nêu gương tốt, Cho xã hội ta, sáng rạng ngời.
Xin chúc Thanh Niên đứng vững vàng, Trên đường tranh đấu bước hiên ngang. Điểm tô đất nước ngày tươi đẹp, Ngọn bút Thanh Niên thật vẻ vang. |
Mặc dầu đã ở tuổi trung niên (45), anh đã quyết định từ bỏ việc dạy Toán và Anh Văn, công việc yêu thích của anh hơn 20 năm qua, rời xa vợ con đang ở tại Đà Lạt, để khăn gói xuống Sài Gòn theo học ngành này. Hiện nay anh đang là giáo viên dạy mạng vi tính của một trường nổi tiếng ở TP.HCM, với mức thu nhập gấp 4-5 lần khi trước. Cũng nhờ vậy đời sống gia đình chúng tôi thêm phần vững chắc ổn định, cả gia đình tôi nay chuyển về TP.HCM sinh sống, và các con tôi được có thêm nhiều điều kiện để học hỏi và tiếp thu những kiến thức mới. Cám ơn TN đã đem cho chúng tôi sự ham muốn học hỏi, công việc yêu thích, hợp với khả năng và thu nhập cao, cuộc sống ổn định.
Tôi phải nói lời cảm ơn các bạn, vì báo TN còn cho chúng tôi niềm hy vọng của sự sống. Cả cha tôi và tôi đều mang trong người những tế bào ung thư ác tính, đã phải trải qua vài lần giải phẫu, và hiện đang uống nhiều thứ thuốc Tây -ta để duy trì sự sống. Thì năm ngoái trên báo TN, chúng tôi được đọc về những thông tin chữa bệnh ung thư của một bác sĩ Việt kiều Pháp… Thông tin này đã đem cho gia đình chúng tôi thêm nhiều hy vọng của sự sống còn. Rất nhiều người đang mắc phải căn bệnh nan y này, những thông tin của bài báo trên không những đem lại niềm vui và sự hy vọng cho cha con tôi, mà cả khu phố tôi nhiều người cũng rất vui mừng và hy vọng khi đọc được tin này.
Tôi phải nói lời cảm ơn các bạn, vì TN không chỉ đem tin tức đến cho người đọc như các báo khác, mà TN còn đem cho chúng tôi lòng yêu mến văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam qua sự trình diễn đặc sắc các chương trình Duyên dáng Việt Nam đã thành công rực rỡ trong những năm qua, và hiện nay TN còn đem chuông đi đánh xứ người ở Úc…
TN còn làm động lòng chúng tôi, xót xa, cảm thương và nghĩ đến những đồng bào bị thiên tai hay khốn khổ trong xã hội, qua các chương trình tài trợ và giúp đỡ của TN…
Tôi phải nói lời cảm ơn các bạn, về tớ báo Thanh Niên Cuối tuần. Như tôi đã trình bày nhiều điều mà TN đã đem đến cho gia đình chúng tôi, thì chính tờ báo TNCN lại làm cho niềm vui trong gia đình tôi tăng thêm nhiều. Khi không còn báo nào khác được mang về từ các công ty hay xí nghiệp, thì tờ báo TNCT của mẹ tôi mua trở nên quí giá vô ngần. Chúng tôi không ai dám đem về phòng riêng của mình, mà chia nhau ra đọc ngay tại phòng khách, rất vui vẻ với những nội dung thật phong phú. Báo TNCT đem cho chúng tôi những giờ phút giải trí thực sự, và hơn thế nữa những trang mục hay của tờ báo đặc biệt này, vẫn tiếp tục là người bạn trung thành tỉ tê cùng ba mẹ chúng tôi, khi các con cháu lại tỏa đi chơi khắp chốn.
Tôi không thể nào nói hết cảm tưởng, lòng yêu quí của chúng tôi đối với báo TN, đã cho chúng tôi cơ hội này để bày tỏ lòng yêu quí của mình với TN. Một tờ báo đã đem tình yêu, niềm vui, hy vọng và sức sống mới vào đời sống gia đình chúng tôi, khu phố tôi, thành phố mang tên bác Hồ, đất nước VN mến yêu, và đồng bào sống khắp nơi trên thế giới.
Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập báo 3.1.2006, tôi xin chúc mừng những thành công to lớn mà báo TN đã đạt được, và mong chờ những thành công mới, để mãi mãi TN vẫn là người bạn của mọi gia đình và mọi lứa tuổi.
Xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Minh Thanh
(40/59 B1 Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM)