Hamas tung video người Mỹ cụt tay nói 70 con tin đã chết

Khánh An
Khánh An
25/04/2024 10:53 GMT+7

Hamas lần đầu công khai đoạn phim về một con tin trong đó người này mô tả cảnh như 'địa ngục' dưới lòng đất.

Con tin Hersh Goldberg-Polin trong đoạn phim

Con tin Hersh Goldberg-Polin trong đoạn phim

StopAntisemitism/X

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza vừa công bố một đoạn phim về con tin người Mỹ gốc Israel Hersh Goldberg-Polin, cho thấy chàng trai 23 tuổi ốm yếu bị mất cánh tay mô tả cảnh "địa ngục dưới lòng đất".

Đoạn phim được Hamas công bố hôm 24.4 về công dân song tịch Mỹ - Israel, cho thấy con tin này còn sống sau khi bị bắt cóc hôm 7.10.2023 khi Hamas tấn công Israel.

Trong đoạn phim, con tin Goldberg-Polin ốm yếu, xanh xao và hốc hác tự nhận mình là người Israel và cho biết anh đã bị giam giữ "gần 200 ngày", cho thấy rằng đoạn phim được quay gần đây, theo tờ The Times of Israel.

Thảm kịch Gaza: Sống sót sau trận bom, lại chết vì dù hàng cứu trợ

Lời nói của con tin, dường như được thực hiện khi bị ép buộc và ít nhất có một đoạn được đọc từ máy nhắc chữ, đề cập việc sống trong "địa ngục dưới lòng đất không có nước, thức ăn, ánh nắng mặt trời hay điều trị y tế".

Anh cho biết ít nhất 70 trong số khoảng 130 con tin còn lại ở Gaza đã thiệt mạng do các vụ ném bom của Israel, dù ước tính chính thức của Israel là gần 35 người thiệt mạng.

Con tin này bị mất một phần cánh tay trái, được cho là bị thương trong một vụ nổ khi Hamas tấn công Israel tại lễ hội âm nhạc Supernova ở sa mạc Negev hôm 7.10.2023.

Con tin Goldberg-Polin đã bị giam giữ gần 200 ngày

Con tin Goldberg-Polin đã bị giam giữ gần 200 ngày

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Tờ New York Post dẫn lời cha mẹ của anh Goldberg-Polin là bà Rachel và ông Jon chia sẻ về cảm xúc dâng trào khi xem đoạn phim. Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết con mình còn sống nhưng cũng lo ngại về sức khỏe của con.

"Hersh, hôm nay cha mẹ đã nghe thấy giọng nói của con lần đầu tiên sau 201 ngày và nếu con có thể nghe được, cha mẹ đang nói với con rằng, cha mẹ yêu con, hãy mạnh mẽ lên và sống sót", theo thông điệp từ 2 người.

Cha mẹ của Hersh kêu gọi lãnh đạo các bên từng tham gia đàm phán, gồm Qatar, Ai Cập, Mỹ, Hamas và Israel "hãy dũng cảm, nắm bắt thời điểm này và thực hiện một thỏa thuận để đoàn tụ tất cả chúng ta với những người thân yêu của mình và chấm dứt đau khổ ở khu vực này".

Hai người gặp nhau ở Chicago (Illinois, Mỹ) khi còn nhỏ và đã chuyển đến sống ở Israel khi con họ 7 tuổi.

Tờ The Times of Israel dẫn thông cáo của Diễn đàn Các gia đình con tin và người mất tích cho rằng lời kêu gọi của anh Hersh là lời kêu gọi chung của mọi con tin. "Thời gian của họ đang cạn đi nhanh chóng. Chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa, con tin phải được ưu tiên hàng đầu. Tất cả các con tin phải được đưa về nhà, những người còn sống để bắt đầu quá trình phục hồi và những người bị sát hại để chôn cất trang nghiêm", theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.