Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người mẹ ung thư từng chụp sẵn ảnh thờ quyết sống vì con

26/04/2024 09:05 GMT+7

Phát hiện bị ung thư vú đã di căn phổi, chị Bùi Thị Hà Thu (32 tuổi, ngụ H.Mai Sơn, Sơn La) từng tuyệt vọng nghĩ đây là án tử dành cho mình nên chụp sẵn ảnh thờ. Nhưng tình yêu thương con của một người mẹ cho chị thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật suốt 5 năm qua.

"KHÔNG TIN…"

Câu chuyện vừa được chính chủ chia sẻ trong một hội nhóm mạng xã hội đã nhận về "mưa tim" cùng vô vàn lời động viên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình yêu thương con, sự lạc quan và nghị lực phi thường của người mẹ đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Gia đình là động lực lớn nhất của người mẹ

Gia đình là động lực lớn nhất của người mẹ

NVCC

Chị Thu tâm sự, tháng 9.2019, khi con trai mới 10 tháng tuổi, chị bất ngờ phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn IV, đã di căn phổi. Khoảnh khắc nhận kết luận từ bác sĩ, chị đã sốc, không tin đó là sự thật. Căn bệnh ập tới bất ngờ khi cuộc sống đang tươi đẹp, hạnh phúc với nhiều hoài bão phía trước, chị đã bật khóc nức nở.

Ngay hôm sau, người mẹ quyết tâm sốc lại tinh thần khi nghĩ tới cậu con trai còn quá nhỏ, không thể nào mồ côi mẹ. Chị mong con lớn lên vẫn có chút ký ức về mình. Với chị, đây là một cuộc chiến mà mình phải chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, vì con.

Chị Thu điều trị ở một bệnh viện tại Hà Nội. Thời gian đầu, sức khỏe của chị kém, ho nhiều tới mức không đi lại và nói chuyện bình thường được. Tồi tệ hơn khi sau đó, chị phát hiện bệnh đã di căn não.

"Vì xác định truyền hóa chất vào sẽ rụng hết tóc và cơ thể sẽ không còn như trước, nên mình đi chụp ảnh cùng gia đình để lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp cuối cùng khi còn mái tóc dài. Lúc đó, mình cũng quyết định chụp ảnh chân dung luôn để sau có gì làm ảnh thờ. Mình định in ra mà gia đình quyết phản đối, an ủi động viên", chị nhớ lại.

Chị Thu chiến đấu với bệnh ung thư vú 5 năm nay

Chị Thu chiến đấu với bệnh ung thư vú 5 năm nay

NVCC

5 năm chiến đấu từng ngày để giành lại sự sống, chị Thu nói rằng mình đã truyền 72 đợt hóa chất, 20 mũi xạ trị khối u vú cùng việc điều trị u não. Người mẹ cho biết hiện sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng quan trọng là chị vẫn còn sống và con trai chị vẫn còn có mẹ.

MẸ YÊU CON RẤT NHIỀU !

Suốt những năm qua, chị Thu hạnh phúc khi mình không đơn độc trên hành trình giành lại sự sống bởi có sự đồng hành đặc biệt của chồng con, của cha mẹ, người thân 2 bên gia đình, cũng như những người bạn, nhà hảo tâm. Điều đó đã tiếp thêm cho chị sức mạnh.

Người mẹ ung thư từng chụp sẵn ảnh thờ quyết sống vì con- Ảnh 3.

Nói về cậu con trai nhỏ Đặng Trung Đức, tên ở nhà là Bắp, trong mắt chị Thu chỉ có tình yêu thương và sự tự hào. Chị nhận xét con trai dù còn rất nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, lúc nào cũng quan tâm, động viên mẹ. Năm nay Bắp sắp vào lớp 1, đã có những ký ức về mẹ. Đó là niềm an ủi lớn nhất của chị lúc này.

"Mẹ yêu con rất nhiều, yêu con bằng tất cả những gì mẹ có! Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn với đầy đủ tình yêu thương từ mẹ như bao đứa trẻ khác. Mong con sẽ không trách mẹ, mong con sẽ luôn mạnh mẽ trong cuộc sống như cái cách mẹ đã mạnh mẽ chiến đấu để được ở bên con. Mong con sẽ trở thành một chàng trai biết yêu thương, biết thấu hiểu, biết sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống một cuộc đời bình an", chị nhắn nhủ với con trai.

Anh Đặng Trung Nghĩa (33 tuổi), chồng chị Thu, cho biết thời điểm vợ phát hiện bệnh, anh đã buồn, suy sụp nhưng cố gắng không để cho vợ thấy, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan để động viên chị không bị mất tinh thần.

Vì con, người mẹ quyết chiến đấu hết mình

Vì con, người mẹ quyết chiến đấu hết mình

NVCC

Anh cố gắng chu toàn công việc của một thợ sửa chữa, thay mực máy tính, máy in ở địa phương, đồng hành cùng vợ trong hành trình vượt qua bệnh tật, chăm sóc con. "Tôi chỉ mong vợ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yên tâm chiến đấu với bệnh tật. Vợ không phải lo gì vì có anh luôn ở bên", người chồng nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.